Chelsea mua sắm: Tiết kiệm không đúng lúc


Chelsea mua sắm: Tiết kiệm không đúng lúc  1907-Azpilicueta CFCVN -
Chi một đống tiền, cụ thể là 65 triệu bảng để có được
Oscar, Hazard, Marin thì không nên quá đắn đo một vài triệu bảng chênh
lệch nếu Chelsea thực sự kết Moses và Azpilicueta.


Oscar, Hazard, Marin cộng thêm Ramires, Mikel, Lampard, Mata, Romeu…
thì có thể nói hàng tiền vệ của Chelsea mùa tới đã đủ mạnh để chinh phạt
và không cần phải bổ sung gì thêm. Thực tế là Chelsea hiện nay cũng
không có một động thái cụ thể nào bổ sung thêm nhân sự cho tuyến hai và
trọng tâm chuyển nhượng của Chelsea hiện đang nhằm vào Azpilicueta của
Marseille và Victor Moses của Wigan. Một người sẽ là sự bổ sung đáng
giá cho vị trí hậu vệ phải sau khi Jose Bosingwa ra đi, một sẽ là sự
tăng cường cho hàng công với Torres, Lukaku, Sturridge vốn không tạo
được sự tin tưởng cần thiết. Di Matteo thực sự muốn có hai cái tên này,
bằng chứng là Chelsea đã có những liên hệ với họ từ lâu. Nhưng hiện
chưa ai đến bởi mức giá mà The Blues đề nghị chưa khiến Marseille hay
Wigan hài lòng.
Chelsea mua sắm: Tiết kiệm không đúng lúc  MarinHazard1
Những tân binh như Marin, Hazard sẽ giúp Chelsea vô địch mùa giải tới? Ảnh: Internet
Biết
không thể giữ chân Moses, nhưng Wigan không muốn để cầu thủ của mình
ra đi với mức giá rẻ, vì vậy họ đã hét giá cầu thủ này 10 triệu bảng.
Nếu chứng kiến Moses thi đấu thì đây không phải là mức giá đắt bởi
Moses còn có thể cống hiến lâu dài. 10 triệu bảng so với mức giá mà
Chelsea sẵn sàng trả là 7,5 triệu bảng không cách nhau quá xa. Trường
hợp của Azpilicueta cũng tương tự. Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 5
triệu bảng tới Marseille. Tuy nhiên đội bóng Pháp muốn The Blues bỏ ra
số tiền lớn hơn thế, cụ thể là 8 triệu bảng. Có một chút gì đó bất ngờ
khi Chelsea muốn chơi trò “tâm lí chiến” với những đối tác của mình.
2,5 triệu bảng cùng với 3 triệu bảng chênh lệch với yêu cầu của
Marseille chỉ là 5,5 triệu bảng, một số tiền không phải là lớn với một
đội bóng giàu có như Chelsea, nhất là khi Chelsea đang trong một mùa hè
“tiêu tiền như nước”.

Azpilicueta không phải là một cái tên
quá danh tiếng nhưng cựu hậu vệ Osasuna là một cái tên đầy tiềm năng. 8
triệu bảng trong bối cảnh hậu vệ phải giỏi khó tìm như lá mùa thu thực
sự là rẻ. Phải chăng Chelsea “tiếc tiền”? Đừng, đó là một điều nguy
hiểm. Chelsea hiện nay có thể không cần “bom tấn” Oscar vẫn có thể chơi
tốt nhưng một hậu vệ phải mà cụ thể là Azpilicueta là điều buộc phải
có. Vốn đã là điểm yếu cố hữu của The Blues cộng thêm việc Ivanovic rất
quan trọng cho vị trí trung vệ trong bối cảnh Terry đang đừng trước án
phạt nặng từ FA thì đó sẽ là một chiến lược mua sắm thiếu khôn ngoan
khi Chelsea dốc tiền mua sắm những vị trí vốn có thể không cần phải bổ
sung nhưng “keo kẹt” với những tử huyệt.

Moses là cái tên
không nhất thiết phải có cho hàng công của Chelsea nhưng khi Sturridge
có vẻ sẽ ra đi thì Moses là một cái tên thay thế xứng đáng. Còn có thể
hiểu được khi Chelsea “lừng khừng” với Azpilicueta khi The Blues “một
mình một ngựa” trong cuộc đua giành chữ kí hậu vệ này thì để có được
Moses, đội bóng của chủ tịch Abramovich phải vượt qua hai cái tên “sừng
sỏ” là Liverpool hay Arsenal. Khao khát có được Moses đang được đặt
dấu hỏi lớn khi Chelsea tỏ ra không sẵn sàng bạo chi.


Azpilicueta và Moses là sự bổ sung đáng giá trong chiến lược trẻ hóa mà
chủ tịch Abramovich đạo diễn. Số tiền bỏ ra đâu phải quá lớn khi nó
cũng chỉ là 18 triệu bảng (bằng quá nửa số tiền để có Eden Hazard). Để
tránh “đêm dài lắm mộng” thì Chelsea nên dứt điểm hai thương vụ này một
cách nhanh chóng nhằm ổn định lực lượng, định hình lối chơi trong một
mùa giải mà NHM kì vọng rất nhiều vào thầy trò Di Matteo.