Chỉ có nhà làm phim nào có được phong thái của Christopher Nolan mới có
thể đem đến tập phim cuối cùng kéo dài 2 giờ 45 phút mà vẫn khiến khán
giả muốn được xem nữa sau khi The Dark Knight Rises đã hạ màn.

[19.07] [Movie Review] The Dark Knight Rises - Mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo JHhMi


The Dark Knight Rises diễn ra tại thời điểm tám năm kể từ The Dark Knight
và tiết lộ việc người hùng đeo mặt nạ của chúng ta quy ẩn sau khi nhận
trách nhiệm cho cái chết của Harvey Dent. Batman có thể đang lẩn trốn
nhưng Bruce Wayne thì vẫn còn đang sống, đang tồn tại, và Gotham biết
rằng công dân giàu có nhất của họ đơn giản là đã biến thành một ẩn sĩ
chẳng khác gì Howard Hughes [nhân vật chính trong phim The Aviator do Leonardo DiCaprio thủ vai.]

Tập Batman cuối cùng của Nolan cũng hợp thời một cách
khủng khiếp. Những cảnh phim về Sở Giao Dịch Chứng Khoán Gotham nơi mà
Bane đến đập phá đem đến cảm giác như được cắt xén từ những tít báo
ngoài đời thật. Cái đẹp trong bộ ba của Nolan chính là việc nó như một
bản tường thuật về xã hội mà chúng ta đang sống. Cả loạt phim là một bản
giao hưởng cảm xúc mà âm vang của nó còn vọng mãi từ việc sự kiện 11
tháng 9 đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của con người như thế nào cho
đến những khủng hoảng tài chính cùng những hậu quả của nó.

[19.07] [Movie Review] The Dark Knight Rises - Mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo 8rv4q


Christian Bale, người nên được hưởng sự ngợi khen tương đương với Nolan
vì đã có công làm sống lại cả một loạt phim, đã gặp thử thách khó khăn
nhất trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình với The Dark Knight Rises.
Như những ai đã từng thuộc nằm lòng câu chuyện về cuộc chiến giữa
Batman và Bane đều biết, nhân vật chính của chúng ta đã bị gãy lưng và
phải tìm đường quay về Gotham, quay về đúng vị trí của một kẻ thực thi
công lý.

Bất ngờ lớn nhất nằm ở việc Anne Hathaway thể hiện xuất sắc nhân vật
Selena Kyle. Hathaway đã đem đến một màn trình diễn khác xa hoàn toàn so
với bất kỳ vai diễn nào trong sự nghiệp của cô. Cô đã cho thấy khía
cạnh xảo quyệt, duyên dáng và quyến rũ của mình. Thực tế, đây chính là
Miêu Nữ của The Dark Knight Rises,
nhưng lại chẳng bao giờ được gọi bằng cái tên đó trong phim. Chúng ta
lần đầu tiên gặp gỡ nhân vật này trong khi ả đang đánh cắp chuỗi ngọc
trai của mẹ Bruce Wayne... ngay trước mặt anh. Không cần nói cũng biết,
Bruce đã mê mẩn ả ngay.

[19.07] [Movie Review] The Dark Knight Rises - Mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo 9659896677f913e3dac75aff7da6d8ae_43353148.annehathawayandchristianbaleinth


Marion Cotillard và Joseph Gordon-Levitt đều đem đến ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu tiên xuất hiện trong Batman.
Thế nhưng, một trong những vai diễn hùng hồn nhất của cả loạt phim lại
đến từ một cái tên ít ai ngờ đến nhất - Alfred. Michael Caine có một vài
màn độc thoại đem đến xúc động cho Bruce/Batman và tất nhiên, cho cả
câu chuyện. Và lời độc thoại gần cuối bộ phim đem đến cảm giác buồn đau
xé ruột.

Hãy cùng làm rõ một điều: The Dark Knight Rises không phải là The Dark Knight.
Đã có không biết bao nhiêu người mong ngóng câu chuyện của vị siêu anh
hùng này chỉ bởi vì màn diễn xuất ngông cuồng đến man dại của Heath
Ledger trong vai the Joker. Đây cũng là một câu chuyện kinh điển làm mê
mẩn cả thế giới. Nhân vật Bane của Tom Hardy một mặt là mối đe dọa tinh
thần và mặt khác là một con quỷ cục súc tàn bạo khiến Gotham lụi tàn.

[19.07] [Movie Review] The Dark Knight Rises - Mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo A133cff6f3e6cd1dc0ee0128bfd7def9_44633230.phxrkbcgebr5bx1l


Trong khi The Dark Knight sở hữu Ledger trong vai một kẻ phản diện xuất chúng và đã giành được tượng vàng Oscar, thì The Dark Knight Rises
cũng có Hardy vượt trội trong bất cứ cảnh phim nào hắn xuất hiện, nhưng
để so sánh anh với khoảnh khắc kỳ diệu của điện ảnh mang tên Joker của
Ledger thì hoàn toàn không công bằng một chút nào. Nếu không muốn nói là
Bane của The Dark Knight Rises
cũng xảo trá không kém, nhưng lại sở hữu sự lì lợm trước bạo lực gấp
mười lần nhân vật được in trên lá bài với bộ mặt trang điểm như ma của
chúng ta có thể chịu đựng.

Nolan điều khiển chiếc máy quay với một độ thuần thục có thể khiến bất
kỳ câu chuyện nào cũng trở nên cuốn hút. Thật sự mà nói câu chuyện này
đã truyền tải được sức nặng mà nó đem lại và khiến tất cả mọi chi tiết
đều trở nên khó cưỡng lại. Mặc dù The Dark Knight Rises không tạo được cảm giác hoành tráng như bộ phim trước, nhưng đây cũng là một tác phẩm đầy mê hoặc.

[19.07] [Movie Review] The Dark Knight Rises - Mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo CJjuA


Điều chúng ta nhận được ở bộ ba của Nolan đó chính là một món quà. Đây
là một dịp hiếm hoi mà một nhà làm phim với tầm nhìn vượt trội kết hợp
với một loạt phim siêu anh hùng đã đem đến một hơi thở tươi mới vào đúng
lúc cần thiết. Điều Nolan giành tặng cho các fan hâm mộ của Batman trên toàn cầu chính là một luồng gió mạnh mẽ phủ đầy hương thơm của sự xuất chúng, và bộ phim The Dark Knight Rises của ông đơn giản là lớp kem trứng phủ trên một chiếc bánh ngọt vốn đã thơm ngon và tràn đầy hương vị.


- IMDb: chưa có
- Rotten Tomatoes: 86% (và trang web này hiện đã phải đóng chức năng
bình luận vì fan hâm mộ phản đối quá kịch liệt những phê bình tiêu cực
của các nhà báo)



moviefanatic
Portkey@Kites.vn
[Kites.vn] Tin tức được dịch bởi Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!