Lần đầu tiên ở VCK EURO 2012, một trận cầu kết thúc với
tỷ số 0-0 sau 90 phút. Nhưng đó lại là một trong số hiếm hoi những trận
cầu hấp dẫn nhất của giải đấu, đúng như điều người ta vẫn nói “về lý
thuyết, hoà 0-0 vẫn có thể là trận cầu hay”.











Bình luận: Thượng đỉnh Hai không _hoi_tho_euro_binh_luan_thuong_dinh_hai_khong_53598bbd


Người hâm mộ thường hay nói vui khi một trận đấu có tỷ số 0-0 rằng “kết
quả là 2-0, mỗi bên có một số 0”. Trận Anh-Ý cũng là hai SỐ KHÔNG trong
90 phút, nhưng hai cái không đó lại khác với vô vàn trận 0-0 khác.

Cái KHÔNG thứ nhất là không buồn ngủ khi hai đội bóng chơi thận trọng,
thực dụng nhất ở vòng bảng lại chơi một thứ bóng đá cởi mở hơn hẳn khiến
cho người hâm mộ phải kinh ngạc. Những pha hãm thành của cả đôi bên
khiến cho không khí không chỉ sôi nổi ở trên khán đài mà còn ở cả trước
những màn hình TV, chắc chắn như thế.

Cái KHÔNG thứ hai chính là không có sự sợ hãi yếm thế trước đối thủ mạnh
như một vài trận trước đó. Cả Anh và Ý đều trân trọng nhau, nhưng không
trân trọng đến mức không dám bộc lộ mình. Và chính vì thế, họ đã đưa
khán giả vào hiệp phụ mà không một chút mệt mỏi, chán nản nào.

Lần đầu tiên có kết quả 0-0 ở VCK EURO 2012. Điều đó có thể làm thất
vọng UEFA một chút khi tổ chức ấy luôn muốn trận cầu phải có bàn thắng,
như một thứ kết quả của sản phẩm giải trí. Nhưng sự thất vọng ấy nhỏ
thôi nếu nhìn vào những gì Anh và Ý cống hiến. Và với khán giả, thà hòa
0-0 như thế còn hơn là thắng 2-0 tẻ nhạt như trận TBN-Pháp trước đó một
đêm.

Một lần nữa, Ý khẳng định bản lĩnh của họ, thứ bản lĩnh đã giúp họ chưa
bao giờ thua trong 90 phút ở các vòng knock-out kể từ năm 1988 đến nay.
Và cũng một lần nữa, họ đã giúp khẳng định lại chân lý: “0-0 chưa chắc
là đã không hay”…




Nguồn: bongdaplus.vn