Với 45 phút bùng nổ trong hiệp một, Anh và Pháp đã phần
nào đã tạo được dấu ấn của mình trong lòng người hâm mộ tại EURO lần
nay. Và kết quả 1-1 chung cuộc có lẽ cũng là một kết quả hợp lý cho cả
hai đội.











Chưa bao giờ người
Anh lại tỏ ra thiếu tự tin về Tam Sư như bây giờ. Nhất là khi họ nhận
được tin Roy Hodgson, một đang thất nghiệp sau khi bị Liverpool sa thải
một cách không thương tiếc sau một nửa mùa giải 2010-11 vô cùng tệ hại,
sẽ chính thức dẫn dắt tuyển Anh tại EURO 2012, và hàng loạt sự vắng mặt
đáng tiếc của các trụ cột trước thềm giải đấu như Lampard, Cahill,...
Thậm chí cả tiền đạo số một của họ là Rooney, cũng sẽ phải ngồi ngoài ít
nhất 2 trận đấu vòng bảng vì án phạt.

Đã thế ngay trong trận đấu đầu tiên tại EURO lần này, tuyển Anh còn phải
đối đầu với một ứng viên khá nặng ký cho danh hiệu vô địch, tuyển Pháp,
đội bóng vừa trải qua chuỗi 18 trận bất bại trước thềm EURO.


Anh và Pháp "vui vẻ" chia điểm ngay trong ngày ra quân 94fd631d5a79c1
Anh và Pháp hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của họ trong ngày hôm nay. Ảnh: Getty.

Tuy khó khăn là thế, nhưng với những cái tên như Milner, Chamberlain hay
Young, tuyển Anh vẫn nhập cuộc không hề thua kém so với đối thủ. Dù
không phải là đội có được tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các học
trò của HLV Hodgson mới là đội sở hữu được cơ hội ăn bàn thật sự nguy
hiểm đầu tiên của trận đấu.

Cụ thể là tình huống lên bóng ở phút thứ 15, Young có pha chọc khe rất
nhạy cảm để Milner phá bẫy việt vị băng xuống, rồi vượt qua luôn cả thủ
thành Lloris. Tiếc rằng pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ đang chơi cho
Man City lại đi ra ngoài trước sự tiếc nuối của rất nhiều CĐV Tam Sư
đang có mặt trên khán đài của Donbass Arena.

Nhưng chỉ đúng 15 phút sau, góc khán đài dành cho các
CĐV áo trắng đã được dịp búng nổ khi lưới của thủ thành Lloris đã phải
rung lên sau pha bật cao đánh đầu của Lescott từ đường chuyền như vô cùng chuẩn xác của thủ quân Gerrard, và 1-0 cho tuyển Anh.

Tuy nhiên dưới thời của Laurent Blanc, Pháp chưa bao giờ là một đội bóng
dễ dàng bị đánh bại. Ngay sau bàn thua, đội bóng áo lam đã nhanh chóng
đẩy cao đội hình và tạo ra một sức ép kinh khủng lên khung thành của
tuyển Anh. Và nếu thủ thành J.Hart không có được phản xạ quá tốt, thì
chưa chắc mảnh lưới của tuyển Anh vẫn được giữ sạch cho đến phút 34.

Mặc dù vậy, J.Hart không phải lúc nào cũng có thể có được những pha cứu thua xuất sắc như thế. Phút 38, cuối cùng thì người Pháp cũng được dịp ăn mừng sau khi Nasri đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân áo lam với một cú sút rất căng bên ngoài vòng cấm.

Tưởng chừng 45 phút thi đấu đầy kịch tính trong hiệp một sẽ tạo tiền đề
cho một hiệp hai đầy kịch tính giữa hai đội. Nhưng điều đó đã không xảy
ra, mà thay vào đó là một thế trận có phần tẻ nhạt với một tốc độ không
cao, và cũng không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trong
những phút đấu tiên sau khi trở lại sau giờ nghỉ. Nếu có thì chỉ đơn
giản là những cú sút xa rất thiếu chính xác của các cầu thủ của cả hai
bên.

Càng về cuối trận đấu, sự khác biệt về thể lực giữa hai đội càng được
thể hiện rõ ràng. Với những bước chạy vô cùng nặng nề, các cầu thủ áo
trắng đã phần nào không còn bắt kịp được những đường bóng của đối thủ,
và khiến cho khung thành của đội nhà luôn bị đặt trong tình trạng báo
động cao. Tuy nhiên may mắn cho Tam Sư, vì đối thủ của họ cũng đã phần
nào đã xuống sức. Dù đã tạo ra được không ít cơ hội trong những phút
cuối của hiệp hai, nhưng không một cầu thủ nào của đội bóng áo lam có
thể mang về được thêm một bàn thắng nào. Kết quả cuối cùng hai đội đành
tạm hài lòng với một điểm có được trong ngày ra quân.

Đội hình xuất phát:

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Parker, Gerrard, Oxlade-Chamberlain, Young, Welbeck.

Pháp: Lloris, Debuchy, Evra, Rami, Mexès, Cabaye, Ribéry, Nasri, Malouda, Diarra, Benzema.






Nguồn: beta.bongda.com.vn