Paul Pogba có xứng đáng với cái giá ngót 100 triệu bảng hay không sẽ vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng quả thực, một lần nữa thương vụ này cho thấy sự điên rồ của đồng tiền trên thị trường chuyển nhượng ngày nay.


M.U chiêu mộ Pogba: Sự điên rồ của đồng tiền Pogbaa
Real dưới thời chủ tịch Florentino Perez nổi tiếng với việc vung tay quá trán. Los Blancos đã đưa về không ít tên tuổi lẫy lừng như Luis Figo, Zinedine Zidane, Kaka, Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale với mức giá ngất ngưởng. 
Trong 16 năm qua, Real thống trị hoàn toàn thị trường chuyển nhượng khi liên tục mang về những bản hợp đồng bom tấn. Sau đó, luôn luôn là một buổi lễ hoành tráng tại Santiago Bernabeu với hàng ngàn người hâm mộ tham dự. Dưới triều đại Perez, những thương vụ như vậy đã xảy ra 5 lần, nhưng thật bất ngờ năm nay, vị chủ tịch 69 tuổi lại trầm tĩnh đến lạ kì.
M.U chớp thời cơ. Quỷ Đỏ kiên trì theo đuổi Pogba khiến Juventus cứ thế được đà ép giá. Số tiền lớn đến nỗi, một gã tiền nhiều hơn giấy lộn như Perez cũng phải lắc đầu ngán ngẩm rồi lặng lẽ rút khỏi cuộc đua. Trong tính toán của đội bóng thành Madrid, Pogba quá chát. Họ có thể bỏ ra 80 triệu bảng để chiêu mộ Cristiano Ronaldo, nhưng hãy nhìn xem, CR7 đã ghi 364 bàn sau 348 trận và góp sức vào 2 chức vô địch Champions League cho Real.
Thực tế cho thấy rằng, Pogba muốn đến Real hơn M.U nhưng đáng tiếc "Kền Kền Trắng" không thể đáp ứng số tiền khổng lồ từ Juve cũng như cá nhân Pogba. Tiền vệ người Pháp hoàn toàn có thể ở lại nhà ĐKVĐ Serie A thêm một mùa nữa, song sức mạnh đồng tiền quá lớn khiến cả Juventus cùng Pogba đều bị cám dỗ. Juve nhận được khoản tiền đủ để chi trả cho sân vận động của họ, còn Pogba trở nên giàu có vượt xa những gì chỉ có trong giấc mơ.
M.U chiêu mộ Pogba: Sự điên rồ của đồng tiền Pogbaa1
Pogba đã trở thành đắt giá nhất hành tinh
Mỗi đồng tiền kiếm được là mồ hôi, là nước mắt và tất cả sẽ bị quy vào chuẩn mực đạo đức nào đó nếu như không có sự chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi thứ không phù hợp với thực tế tài chính. M.U và Ed Woodward vẫn vung tiền để sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, bất chấp nhiều rủi ro kèm theo. 
M.U đang là đội kiếm nhiều tiền nhất từ hoạt động thương mại bên cạnh Barca và Real. Điều này giúp Quỷ Đỏ thể hiện sức mạnh tuyệt đối trên thị trường chuyển nhượng. Dẫu vậy, kể từ thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson ra đi, M.U thường toàn mua về những cầu thủ kém chất lượng, đặc biệt những ngôi sao hàng đầu thế giới. Angel Di Maria hay Radamel Falcao là hai minh chứng rõ nét nhất cho sự thất bại và phung phí của M.U. 
Pogba thậm chí còn đắt hơn nhiều Di Maria và Falcao nhưng có vẻ như M.U đang đi vào vết xe đổ. Không thể phủ nhận Pogba là một tiền vệ giỏi, song việc liệu anh có thể tỏa sáng để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hay không vẫn còn gây nhiều tranh cãi. 
Kỉ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới đã được thiết lập, nhưng một ngày nào đó sẽ bị thay thế. Guồng quay điên rồ của thị trường chuyển nhượng vẫn tiếp diễn và chắc chắn không bao giờ dừng lại. Vì thế, hãy chúc mừng M.U khi đã chiêu mộ thành công cầu thủ đắt giá nhất lịch sửthay vì chỉ trích, phàn nàn. Biết đâu đấy anh ta có thể giúp M.U vô địch... Europa League.