C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


descriptionVới Ronaldo & Nani, Bồ Đào Nha không cần trung phong EmptyVới Ronaldo & Nani, Bồ Đào Nha không cần trung phong

more_horiz
Với Ronaldo & Nani, Bồ Đào Nha không cần trung phong Canh-phai_711c480

CHUNG KẾT EURO 2016 PHÁP - BỒ ĐÀO NHA

Với Ronaldo & Nani, Bồ Đào Nha không cần trung phong
“Việc gì khó quá thì bỏ qua”, ông Fernando Santos có lẽ đã tâm niệm như thế khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha. Thay vì đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm, nhà cầm quân 61 tuổi này đã vứt bỏ các trung phong yếu kém để xây dựng phương án tấn công của riêng mình.
Ở giữa giai đoạn của hai huyền thoại Eusebio và Cristiano Ronaldo, trung phong gây được nhiều ấn tượng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha có lẽ chỉ là Nuno Gomes. 4 bàn thắng của Gomes đã đưa Seleccao vào đến bán kết EURO 2000. Đến 3 kỳ EURO tiếp theo, ĐT Bồ Đào Nha cũng không thể có thành tích cao nhất với các trung phong Helder Postiga (2004 và 2008) và Hugo Almeida (2012). 

Điểm chung trong những thất bại đầy cay đắng đó của Seleccao đều là việc họ mù quáng đặt niềm tin vào vị trí tiền đạo cắm, vị trí từ rất lâu Bồ Đào Nha không còn sản sinh ra cái tên nào xứng tầm với những vệ tinh xung quanh. Cần biết rằng trong 3 trung phong kể trên, ngay cái tên khá khẩm nhất là Gomes, CLB lớn nhất ngoài biên giới Bồ Đào Nha mà anh thi đấu cũng chỉ là… Fiorentina.

Fernando Santos hiểu rõ điểm yếu lớn đó của Seleccao. Và vì thế tại EURO 2016, ông đã tạo sự thay đổi lớn trên hàng công nhằm tối đa hóa hiệu suất của cả hệ thống. Thay vì chơi 4-3-3, Bồ Đào Nha của EURO 2016 vận hành với 4-4-2, thậm chí cả 4-1-3-2. Hai ngôi sao chạy cánh xuất sắc nhất của họ là Cristiano Ronaldo và Nani trên lý thuyết được ông Santos đẩy lên chơi hai tiền đạo giăng ngang trên hàng công. 

Với Ronaldo & Nani, Bồ Đào Nha không cần trung phong Ronaldo-nani
Ronaldo và Nani đang được xếp đá tiền đạo giăng ngang trên hàng công BĐN

Cách bố trí này thực tế đã biến Bồ Đào Nha thành một khối rất khó bị đánh bại, nhất là trong bối cảnh của những trận đấu knock-out. Cả Ronaldo lẫn Nani đều không ngại di chuyển rộng sang hai biên để làm bóng cho các đối tác trong vòng cấm. Hãy để ý rằng, ngoài bàn thắng của Renato Sanches ở trận tứ kết gặp Ba Lan, tất cả các bàn còn lại của Bồ Đào Nha tại giải đấu lần này đều có dấu giày của Nani hoặc Ronaldo.

Những điểm yếu trước đây nơi tuyến đầu của Bồ Đào Nha là tốc độ, sự nhạy bén trước khung thành lẫn khả năng không chiến đều được Ronaldo và Nani giải quyết trọn vẹn tại giải lần này. CR7 đã đánh gót, đánh đầu, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, còn Nani đã dứt điểm và lập công bằng cả hai chân. Tốc độ, kỹ năng dứt điểm đa dạng của cả hai cái tên này đều buộc những đối thủ của Bồ Đào Nha tại vòng knock-out không dám đẩy đội hình lên quá cao vì e sợ những tình huống phản công xuất phát từ một đường chuyền vượt tuyến từ hàng phòng ngự.

Bồ Đào Nha có lẽ đã chờ một sự kết hợp hoàn hảo như vậy giữa hai cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất của họ kể từ sau thời Luis Figo. Họ không có tiền đạo xuất sắc? Ronaldo và Nani sẽ trở thành tiền đạo. Họ cần phải phòng ngự, phản công? Ronaldo và Nani sẽ phòng ngự, sẽ phản công. Có thể mong chờ gì hơn ở một “cặp tiền đạo” như thế?
Câu trả lời vẫn là có: Đó là chức vô địch.

Ronaldo & Nani, bộ đôi “sát thủ” vòng cấm
Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 8 bàn tại giải đấu lần này, Ronaldo và Nani đóng góp 7 bàn trong số đó. Đáng chú ý, cả 7 bàn này đều được ghi trong vòng cấm địa. Nói Ronaldo và Nani là “bộ đôi” sát thủ vòng cấm của Seleccao là không hề ngoa lời.
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply