Đêm cuối cùng canh giữ hoa, tiểu thương tại chợ Hà Đông kê tạm chậu cây cảnh làm giường, đốt củi sưởi ấm để vừa trông hàng vừa chợp mắt qua đêm.
Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00001dao
22h30 tối 28 tháng Chạp tại chợ hoa cây cảnh Hà Đông (Hà Nội), anh Hùng (48 tuổi) – người buôn gốm từ làng Kim Lan (Bát Tràng, Gia Lâm) đến thủ đô, mắc màn chuẩn bị đi ngủ. Giường của anh kê bằng những chậu cây cảnh chưa bán được.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00002dao
Hai chị công nhân vệ sinh môi trường Minh (trái) và Lan Anh, nghỉ ngơi sau ca làm việc. Chị Minh nói vui: “Cứ đi làm thế này, đầu mấy hôm không gội rồi, về không khéo chồng nó bỏ mình”. Còn chị Lan Anh tâm sự: "Tết nhất người ta dọn nhà tiện gì quăng cái đó ra đường nên mình phải quét, đấy cũng là chuyện bình thường thôi”
 .

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00003dao
Anh Hùng châm điếu thuốc lào vừa xin được của chủ gian hàng bên cạnh. Người bán cây cảnh tỏ vẻ chán nản: “giá đồng hạng 400.000 đồng/cây quất, thích lấy cây nào thì lấy. Năm nay bà con kinh tế khó khăn nên không chịu chơi như những năm trước. Quất năm nay ế nhiều nên tôi bán tống bán tháo”
 .

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00004dao
Vợ anh Hùng ngủ giữa lùm cây quất.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00005dao
Anh Nhài (31 tuổi), một người bán quất ăn vội quả trứng luộc trong đêm lạnh cho qua cơn đói.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00006dao_1
Sau khi no bụng, sắp xếp tạm chỗ ngủ trên vỉa hè.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00007dao
Để bảo vệ cây cảnh không bị mất trộm, người buôn bán có thể ngủ ở bất cứ đâu với chăn, chiếu, một miếng bạt che sương… dù nằm ngay cạnh một thùng rác
 .

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00008dao
Sau 0h đêm ngày 29 tháng Chạp, một số người vẫn chưa chợp mắt vì sợ mất cây. Một thanh niên nằm chơi game trên điện thoại để qua cơn buồn ngủ
 .

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00009dao
Tại chợ cây cảnh, cánh đàn ông thường chỉ nằm một mình, riêng với phụ nữ lại khác. Các chị bán hoa nằm kê lên nhau quanh đống lửa. Một người chia sẻ: “ Thà nằm quanh đống lửa để nẻ toác mặt còn hơn là chịu rét”
 . Đêm 6/2, Hà Nội lạnh 10 độ C.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00010dao
Không phải ai cũng ngủ và trông cây cối. Người bán quất của gian hàng này đã bỏ đi từ chập tối, mặc kệ hàng cho bà con xung quanh coi hộ.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00011dao
Gia đình anh Chiêm (một hộ dân sống ở gần chợ hoa) vừa tranh thủ nấu nồi bánh chưng ngay tại chợ. Nhiều năm qua, vợ chồng anh vẫn giữ văn hóa cổ truyền, gói bánh và đun bằng củi.

Trắng đêm canh giữ đào quất phục vụ Tết 00013dao
Trong khi nhiều người ngủ và nghỉ ngơi, những chuyến đào quất vẫn tiếp tục được chuyển trong đêm để sáng ra có hàng phục vụ khách. Một tiểu thương cho biết, trong ngày cuối cùng của năm, nếu cây cảnh bán không hết chỉ còn cách vứt đi hơn là bỏ chi phí vận chuyển về nhà.

Nam Long