Trong sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 28/5 vừa qua, Tổng thống
Obama đã xuất hiện với vết son môi trên cổ áo. Rất nhanh chóng, ông đã
lên tiếng giải thích về vết son "đáng nghi" này.




Trong sự kiện kỷ niệm tháng di sản người Mỹ gốc Châu Á và dân Thái
Bình Dương vào ngày 28/5 vừa qua, Tổng thống Obama đã xuất hiện với vết
son môi trên cổ áo. Tuy nhiên, đó không phải là dấu son của đệ nhất phu
nhân Mỹ mà có lẽ do người hâm mộ ông vô tình để lại, bởi vậy Tổng thống
Obama đã rất nhanh chóng giải thích về dấu son đáng nghi này bằng những
lời nói vô cùng hài hước và thông minh.



Clip Tổng thống Obama giải thích về vết son môi trên cổ áo.


Tổng thống Obama xuất hiện với vết son môi trên cổ áo  Tong-thong-obama-xuat-hien-voi-vet-son-moi-tren-co-ao

Sau
khi đưa tay chỉ về phía cổ áo với dấu son môi, ông Obama đã đưa mắt
truy tìm chủ nhân của nó. Và Á quân cuộc thi American Idol mùa thứ 11,
người gốc Philippines và Mexico, cô Jessica Sanchez đã bất ngờ xuất hiện
trong câu chuyện đùa này.


Ông lên tiếng "Tôi
muốn cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người tại đây. Vết son trên
áo tôi là bằng chứng thể hiện sự nồng nhiệt đó. Tôi nghĩ là tôi đã tìm
ra người để lại vết son này. Cô đâu rồi nhỉ, Jessica Sanchez? Nhưng
không phải là Jessica, mà là dì của cô ấy. Bà đi đâu rồi? Dì hãy nhìn
này."



Tổng thống Obama xuất hiện với vết son môi trên cổ áo  Tong-thong-obama-xuat-hien-voi-vet-son-moi-tren-co-ao
Jessica Sanchez đã từng gặp mặt và chụp ảnh cùng Tổng thống Obama.


Để kết thúc những nghi ngờ xung quanh dấu son môi đó, ông còn khẳng định thêm rằng "Tôi
muốn mọi người cùng chứng kiến bởi tôi không muốn phải gặp rắc rối với
Michelle (vợ Tổng thống Obama). Vì vậy tôi mới gọi dì của Jessica ra đây
trước mặt mọi người".




Câu chuyện
của Tổng thống Obama đã khiến cả hội trường trở nên thoải mái với những
tràng cười sảng khoái của rất nhiều người tham dự.


Sau đó, ông lại tiếp tục bài phát biểu của mình tại lễ kỷ niệm Tháng di sản Á kiều, tổ chức tại Nhà Trắng.